11/02/2025 -

Tin Giáo hội Hoàn Vũ

14
Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu khám phá giá trị tích cực của bệnh tật


Đức Thánh cha đưa ra những lời nhắn nhủ trên đây, trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới các Bệnh nhân lần thứ 33, cử hành vào ngày 11 tháng Hai năm 2025 này, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, với chủ đề: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5) và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ trong sầu muộn”.
 

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Trong lúc bệnh tật, một đàng, chúng ta cảm thấy tất cả sự yếu đuối của mình như một thụ tạo, mong manh về thể lý, tâm lý và tinh thần, nhưng đàng khác, chúng ta cảm nghiệm sự gần gũi và cảm thương của Thiên Chúa, Đấng chia sẻ những đau khổ của chúng ta trong Chúa Giêsu. Chúa không bỏ rơi chúng ta và nhiều khi làm cho chúng ta ngạc nhiên với ơn kiên trì mà chúng ta không hề nghĩ mình có được... và tự mình chẳng bao giờ chúng ta tìm thấy”.
 

“Khi ấy, bệnh tật trở thành cơ hội của một cuộc gặp gỡ thay đổi chúng ta, khám phá một đá tảng không lay chuyển mà chúng ta có thể bám vào để đương đầu với những bão tố trong cuộc sống: đó là một kinh nghiệm, tuy ở trong hy sinh, nhưng nó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, vì ý thức hơn rằng ta không lẻ loi. Vì thế, người ta nói rằng đau khổ luôn mang theo mình một mầu nhiệm cứu độ, vì làm cho ta cảm nghiệm một cách gần gũi và thực sự ơn an ủi đến từ Thiên Chúa”.
 

Khía cạnh thứ hai Đức Thánh cha cũng nêu bật, đó là “không bao giờ như trong đau khổ, chúng ta nhận thấy rằng mọi hy vọng đều đến từ Chúa, và vì thế, trước tiên đó là một hồng ân cần đón nhận và vun trồng, tiếp tục trung thành với lòng trung tín của Thiên Chúa”.
 

“Vả lại, chỉ trong sự phục sinh của Chúa Kitô, mọi vận mệnh của chúng ta mới tìm được chỗ đứng của nó trong chân trời vô biên của vĩnh cửu. Chỉ từ sự phục sinh, chúng ta mới tin chắc được rằng không có gì, “dù là sự chết, hay sự sống, thiên thần hay quyền thần, hiện tại hay tương lai... có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,38-39). Và từ “niềm hy vọng lớn mạnh ấy, xuất phát mọi tia sáng, nhờ đó ta vượt thắng các thử thách và chướng ngại trong cuộc sống (Xc Biển Đức 16, Thông điệp Spe salvi, 27.31).
 

Khía cạnh sau cùng Đức Thánh cha nhấn mạnh trong Sứ điệp là sự chia sẻ. “Những nơi, trong đó ta đau khổ, thường là những nơi chia sẻ, trong đó, chúng ta làm cho nhau được phong phú. Bao nhiêu lần nơi giường bệnh của một bệnh nhân, ta học được hy vọng! Bao nhiêu lần, khi đứng cạnh người đang chịu đau khổ, ta học tin tưởng! Bao nhiêu lần, khi cúi mình trên người đang ở trong tình trạng túng quẫn, ta khám phá tình thương! Nghĩa là chúng ta nhận thấy mình là những thiên thần của hy vọng, những sứ giả của Thiên Chúa, đối với nhau, và tất cả với nhau: các bệnh nhân, bác sĩ, y tá, thân nhân, bạn hữu, linh mục, tu sĩ nam nữ; tại nơi chúng ta đang ở: trong các gia đình, những nơi khám bệnh, nhà thương…”.
 

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng là khám phá vẻ đẹp và tầm mức của các cuộc gặp gỡ ân phúc ấy và học biết ghi khắc chúng trong lòng, để khỏi quên nó, giữ trong tâm hồn nụ cười dễ mến của một nhân viên y tế, cái nhìn biết ơn và tin tưởng của một bệnh nhân, khuôn mặt cảm thương và ân cần của một bác sĩ hay người thiện nguyện...”.
 

Tại nhiều giáo phận, Ngày Thế giới các Bệnh nhân được cử hành với các buổi đọc kinh Mân côi, và thánh lễ do Đức giám mục bản quyền cử hành để cầu cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế, và có cuộc rước tượng Đức Mẹ Lộ Đức, nhân lễ kính Đức Mẹ.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: https://vietnamese.rvasia.org/
114.864864865135.135135135250