Thủ tướng Ý đã thăm Đức Giáo hoàng trong khoảng 20 phút và báo cáo rằng sự hài hước nổi tiếng của ngài vẫn còn nguyên vẹn.
“Điều kiện lâm sàng của Đức Thánh Cha ổn định. Các xét nghiệm máu, được đánh giá bởi đội ngũ y tế, cho thấy một sự cải thiện nhẹ, đặc biệt là ở các chỉ số viêm.”
Vatican đã đưa ra bản cập nhật này về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo hoàng vào tối ngày 19 tháng 2. Thông báo cho biết thêm rằng trong ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng "đã tiếp tục công việc với các cộng tác viên thân cận của ngài. Trước bữa trưa, ngài đã nhận Bí tích Thánh Thể. Vào buổi chiều, ngài đã tiếp đón Thủ tướng Giorgia Meloni, với người đã dành khoảng 20 phút riêng tư với ngài."
Đức Thánh Cha, 88 tuổi, đã nhập viện từ ngày 14 tháng 2 tại Bệnh viện Gemelli ở Roma.
Vào ngày thứ sáu trong thời gian nhập viện, Đức Giáo hoàng vẫn ổn định. Hôm qua, các xét nghiệm cho thấy người đứng đầu Giáo hội Công giáo đang mắc bệnh viêm phổi đôi, mặc dù đã được phát hiện sớm.
Tông điệp tối nay có vẻ tích cực hơn so với các thông báo trước đó.
Theo một nguồn tin từ Vatican, một số cuộc bổ nhiệm giám mục gần đây thực tế là kết quả của công việc mà Đức Giáo hoàng đã thực hiện tại bệnh viện.
Giorgia Meloni đùa vui với Đức Giáo hoàng
Một dấu hiệu tích cực khác là việc Đức Giáo hoàng đã tiếp đón Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào buổi chiều, người đã mang đến những lời chúc tốt đẹp nhất từ toàn thể nước Ý cho ngài mau chóng phục hồi.
Bà báo cáo rằng Đức Giáo hoàng “vẫn tỉnh táo và tiếp nhận tốt.” Bà ở lại khoảng 20 phút và cho biết rằng bà đã “đùa vui” với ngài, "như mọi khi."
“Ngài không mất đi tính hài hước nổi tiếng của mình,” bà nói. Bà là người đầu tiên ngoài vòng trong của Đức Giáo hoàng gặp ngài kể từ khi ngài nhập viện.
Hồng y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Tòa Thánh, mặt khác, không đến bên giường Đức Giáo hoàng, mặc dù có một số tin đồn rằng ngài sẽ gặp Đức Giáo hoàng sau khi trở lại từ Burkina Faso hôm nay.
Theo thông tin của chúng tôi, trái tim của Đức Giáo hoàng không gây lo ngại đặc biệt. “Trái tim ngài đang hoạt động rất tốt,” một nguồn tin từ Vatican cho biết sáng nay. Đức Giáo hoàng không cần hỗ trợ hô hấp liên tục. Ngài cũng có thể đứng dậy và ngồi trên ghế, “một tư thế được khuyến khích để giảm bớt căng thẳng cho phổi,” một nguồn tin khác nói.
Vào sáng ngày mai, Vatican dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố mới về sức khỏe của Đức Giáo hoàng.