22/10/2024 -

Tx Tu Tra

32
Gần hai thập kỷ chăm lo bữa sáng cho thiếu nhi

Tại Giáo xứ Tutra thuộc Giáo phận Đà Lạt, một nghĩa cử thầm lặng nhưng đong đầy yêu thương đã được thực hiện suốt gần 20 năm qua. Không chỉ chăm lo về việc dạy dỗ giáo lý hay hướng dẫn đức tin cho thiếu nhi, các nữ tu Đa Minh Rosa Lima thuộc Cộng đoàn Mẹ Xin Vâng còn dành trọn tâm huyết để mang đến cho hơn 100 em nhỏ những bữa ăn sáng ấm áp vào mỗi sáng Chúa nhật.

Những bàn tay âm thầm gieo yêu thương

Được biết, Giáo xứ Tutra thuộc Giáo phận Đà Lạt chia thành 8 làng: 4 làng của anh chị em dân tộc Churu, 3 làng của người Kinh, và 1 làng của dân tộc K’ho. Mỗi sáng Chúa nhật, khoảng hơn 200 em thiếu nhi, có khi đi bộ đến 3 cây số đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ và học giáo lý.

Thấy được sự vất vả của các em, nhất là khi nhiều em phải nhịn đói đi bộ đường dài đến tham dự thánh lễ và học giáo lý, nên ngay từ những ngày đầu hiện diện, quý chị em đã có sáng kiến chuẩn bị bữa sáng cho các em. Sáng kiến này không chỉ giúp các em có thêm năng lượng cho một ngày mới để tham dự Thánh lễ và buổi học giáo lý một cách trọn vẹn hơn, mà còn mang đến niềm vui và sự ấm áp khi các em cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ cộng đoàn.
Bữa sáng Chúa nhật cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Tutra đã duy trì suốt 20 năm 

Ân tình từ những người xa gần

Suốt 20 năm, hình ảnh tất bật bên nồi mì, gói xôi hay ổ bánh mì của quý Sơ mỗi buổi sớm Chúa nhật đã trở nên quen thuộc. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo thể chất, những bữa sáng này còn khơi gợi lòng bác ái, sự chia sẻ từ nhiều ân nhân xa gần. Có những người tuy không thể hiện diện trực tiếp nhưng vẫn âm thầm đồng hành qua những đóng góp, dù nhỏ bé nhưng chất chứa tấm lòng yêu thương san sẻ. Một ân nhân chia sẻ: “Tôi may mắn được góp phần nhỏ vào việc chăm lo cho các em thiếu nhi. Dù cách xa, nhưng lòng tôi luôn hướng về các em nhỏ ở Tutra. Được thấy các em vui cười, tôi thấy mình nhận lại được nhiều hơn cả những gì đã cho đi.”

Tiếng cười nói rộn ràng mỗi sáng Chúa nhật tại nhà bếp của các sơ là minh chứng cho niềm vui lan tỏa từ những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Một sơ tâm sự: “Khi nhìn các em ăn uống vui vẻ, tôi cảm nhận như mình được trao đi điều gì đó thật quý báu. Đó không chỉ là thức ăn, mà là tình thương Chúa trao qua đôi tay chúng tôi.”

Những bữa ăn không chỉ đơn thuần là sự sẻ chia vật chất, mà còn chứa đựng lòng bác ái và sự hy sinh được trao gửi mỗi ngày. Vì thế, khi trao tận tay các em từng phần ăn sáng, các Sơ luôn nhắc nhở các em trân trọng từng gói xôi, miếng bánh, bởi trong đó là biết bao công sức và vất vả của nhiều người. Các Sơ mong rằng, qua những bữa ăn này, các em không chỉ được nuôi dưỡng về thể chất mà còn học được tinh thần yêu thương, lòng biết ơn, và sự sẻ chia với nhau.


Câu chuyện về những bữa sáng tại giáo xứ Tutra không chỉ dừng lại ở những con số, mà ẩn chứa sau đó là sự nỗ lực âm thầm, những giọt mồ hôi của các nữ tu và lòng hảo tâm của quý vị ân nhân. Hai mươi năm trôi qua, những bữa ăn sáng giản dị nhưng đầy ý nghĩa này đã trở thành nguồn động lực giúp các em thiếu nhi dân tộc vững bước trên con đường học tập và trưởng thành trong đức tin. Với sự tiếp sức từ quý ân nhân và lòng tận tụy của các nữ tu Đa Minh Rosa Lima, hành trình yêu thương này sẽ còn tiếp tục trong tương lai.
BTT
114.864864865135.135135135250