/ 718 / Lời Chúa - Chúa NhậtĐể phục hồi con người trở về đúng hình dạng của con người nguyên thủy được Thiên Chúa tạo dựng, Thiên Chúa đã phải gởi chính Con của Ngài là Đức Giê-su Kito đến trần gian. Để trở thành con người mới này, mọi người đều cần làm theo đúng sự chỉ dẫn để lắp ráp đời mình theo gương mẫu của Chúa Giê-su hầu có thể trở nên con người mới theo khuôn mẫu của ...
/ 526 / Lời Chúa - Chúa NhậtNgài là Mục Tử, hình ảnh quen thuộc mà Cựu Ước thường dùng để nói về các vua, cũng như về Thiên Chúa với dân Ngài là Israel, dân được chính Chúa tuyển chọn, dạy dỗ, chăm sóc và cứu s ...
/ 478 / Lời Chúa - Chúa NhậtKhi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” ...
/ 553 / Lời Chúa - Chúa NhậtNiềm tin vào Đấng Phục sinh làm con người có bình an nội tâm, không những để vượt qua những gian khổ, hiểm nguy cuộc đời, nhưng còn là ân huệ, để nhờ đó được ...
/ 564 / Lời Chúa - Chúa NhậtNgày thứ nhất trong tuần, các môn đệ họp phải đóng cửa kín vì sợ người Do Thaí. Trời đã ảm đạm lại còn đóng cửa làm sao nhìn ra sự việc cách rõ ràng! Lòng đang buồn và hoang mang từ ...
/ 1353 / Lời Chúa - Chúa NhậtChúa phục sinh khi nào không ai biết, vì Ngài vượt không gian và thời gian, con người hữu hạn không thể quan sát, nắm bắt được Đấng siêu việt. Vậy khi ta tin vào Chúa phục sinh là tin vào lời Chúa cùng các nhân chứng. ...
/ 775 / Lời Chúa - Chúa Nhật“Ông đã thấy và đã tin”. Một cái nhìn đưa tới đức tin, nhìn bằng thể lý và tin bằng cặp mắt thần linh, vì nhớ lại trước kia Thầy đã nói nhiều lần về việc này. ...
/ 493 / Lời Chúa - Chúa NhậtCòn Đức Giêsu, hành trình lên Thành Thánh đã đến giai đoạn cuối. Ngài luôn đi đường, nay đây mai đó, không nơi cố định và hôm nay mọi người trong tâm trạng hồi hộp, không biết buồn hay vui, bởi đến nơi đô thành, vừa là nơi biểu lộ vinh quang, nh ...
/ 607 / Lời Chúa - Chúa NhậtQuay trở về với câu chuyện của Môsê trong sa mạc theo Ds 21, 4-9: khi dân kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê, những ai chống đối, Chúa cho rắn cắn chết, nhưng sau đó nhờ lời cầu nguyện của Môsê, ...