/ 377 / Các cộng đoànThời gian lặng lẽ trôi đi gần sáu năm thì mở ra một khúc quanh khác cho họ đạo, khi ý nguyện muốn tham dự thánh lễ ở Ia Lâu được các vị đại diện trình bày với quý Cha phụ trách thời đó. Một luồng gió tươi mới tràn đã tràn về Ia Lâu. Tuy nhiên, vốn là giáo họ nhỏ lẻ, nên Ia Lâu chưa có nguyện đường để mọi người có thể cùng nhau đọc kinh cầu nguyện ...
/ 771 / Các cộng đoànDo dịch Covid 19 nên đây là năm thứ 2, ngày Bổn mạng của Hội dòng diễn ra trong âm thầm tại các cộng đoàn. Tuy nhiên, ban tổ chức đã có nhiều sáng kiến để giúp chị em hun đúc hơn nữa lòng sùng kính Thánh Rosa và niềm yêu mến Dòng. Chị em tại Tu viện Mẹ Thiên Chúa đã dành trọn những ngày giãn cách xã hội, cùng chị Thánh sống với Chúa và sống ...
/ 1128 / Các cộng đoànBiết “Bao Mến Thương” mà Thiên Chúa đã đổ xuống trên Hội dòng qua gia đình thân quen, qua Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ, qua cha chánh phó xứ, qua Đức Cha,… Quả như lời Thánh vịnh (Tv 125,3): “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” Với tâm tình “Bao Mến Thương” ấy, xin mượn lời ông Tôbia (Tb 13,7): “Vậy giờ đây, hãy ...
/ 1561 / Tx Mỹ ThạchVà hôm nay các chị một cách nào đó sống cái OP của mình. OP là Dòng Giảng Thuyết, giảng thuyết không phải là đứng đó mà nói.... ...
/ 1430 / Các cộng đoànTạ ơn Chúa đã cho chị em chúng con dựa vào nhau qua những lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã dìu dắt Hội Dòng chúng con mỗi ngày, cây cao bóng cả về với Chúa và những mầm xanh tiếp tục vươn mình. ...
/ 1778 / Cđ. Bảo LộcChị Trưởng tiên khởi Agnes Thịnh đã tỏ bày lòng biết ơn sâu xa đến cha Phêrô Nguyễn Quang Hiến, OP. Chị cũng đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu đậm đến chị Anna Nguyễn Đóa Huệ (Từ), là người có lòng quảng đại hiến dâng cả con người và tất cả những gì chị đang sở hữu cho Hội Dòng. ...
/ 1164 / Cđ. Phú HòaKhác với sự âm thầm lặng lẽ vốn có, Giáo xứ Phú Hòa hôm nay (29/9/2019) bỗng tưng bừng nhộn nhịp khác thường. Ai nấy đều thể hiện nét mặt rạng rỡ hân hoan, diễn tả niềm vui trào dâng khi được cùng với chị em Dòng Đaminh Rosa Lima cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng ngày chị em chính thức hiện diện tại Giáo xứ Phú Hòa, và trong tâm tình mừng lễ Thánh ...
/ 1446 / Cđ. Bảo Lộc“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135,1). Lời Thánh vịnh trên thật xứng hợp với tâm tình và bầu khí của Hội Dòng Đaminh Rosa Lima, cách riêng là với các chị em tại Cộng đoàn Bảo Lộc trong ngày đặc biệt hôm nay. ...
/ 1875 / Cđ. PróhMang theo tinh thần Đaminh trên bước đường phục vụ, ước mong sao các nữ tu Đaminh Rosa Lima luôn trở nên ánh sáng: ánh sáng của đức tin, ánh sáng của sự thánh thiện và ánh sáng của một nền giáo dục trí tuệ chân chính, có như thế chị em mới trở thành một “ánh sáng lớn” theo gương Thánh Tổ Phụ Đaminh, Đấng được mệnh danh là “Ánh Sáng của ...
/ 1174 / Các cộng đoànTôi đến cộng đoàn Đaminh Suối Thông vào ngày cuối tuần, mọi công việc của cộng đoàn đều tạm ngưng nghỉ. Nhưng khu vực nội trú của các em học sinh vẫn tấp nập những bước chân đang miệt mài với sứ vụ giáo dục. Sẽ thật sai lầm khi nghĩ rằng, cuộc sống này đâu đâu cũng thấy vô cảm rải đầy lối mà yêu thương lại khó tìm, bởi vì ít nhất tại ...
/ 1104 / Các cộng đoànBầu khí chan hòa tình tỉ muội của tuần thường huấn. râm ran những câu chuyện vui quanh bàn cơm. Ríu rít lời hẹn hò í ới họp mặt lớp. Đây đó những hình ảnh hai mái đầu trò chuyện và tiếng cười reo vui trong veo bình an. ...
/ 1118 / Tv Xuân HiệpMừng Chúa Phục Sinh
Kính mời mọi người thưởng thức hòa tấu Halleluia của Handel.
Với các nhạc công đủ mọi lứa tuổi, lớn nhất là U70, hai tay sáo... ...
/ 1911 / Các cộng đoànTiết trời đang dần chuyển mình từ tiết trời se lạnh sang tiết xuân ấm áp, báo hiệu mùa xuân đã về cũng như báo hiệu năm cũ Bính Thân đang dần khép lại để đón chào một năm mới bắt đầu… năm Đinh Dậu. Với niềm vui mừng đón chào xuân mới cũng như mừng kỷ niệm 44 năm thành lập Hội dòng hôm nay. Hội dòng chúng ta vui mừng quy tụ nơi đây để cùng nhau ...
/ 1060 / Cđ Làng NhaoNgày ấy duyên kỳ ngộ đã đẩy đưa những chị em chúng tôi đi lên vùng đất Gia-rai Kon-tum… Gặp được những mảnh đời khổ đau bất hạnh, những mảnh đời ấy chạm vào trái tim chị em chúng tôi, không thể quên, không thể ngủ yên, không thể ngoảnh mặt làm ngơ… Quý chị có trách nhiệm đã mạnh dạn đặt những bước chân đầu tiên… Những thí điểm truyền giáo của Hội ...