/ 58 / Bác ái xã hộiTôi nhận được thư của cô soeur em trước Tết. Trong thư em kể: hai vợ chồng trẻ có bốn đứa con, họ nuôi thêm hai đứa cháu mồ côi và bố mẹ già nữa, tổng cộng 10 người, mà căn nhà của họ nhỏ xíu, vá víu tội nghiệp lắm! Nhà trên Tây Nguyên gió rít từng cơn, lạnh thấu xương..... ...
/ 101 / Bác ái xã hộiXác định: “người nghèo” là đối tượng ưu tiên trong sứ vụ của chị em Đa Minh Rosa Lima tại vùng truyền giáo Tây Nguyên (Gia Lai – Kontum). Điều này đã thúc bách quý chị “ra khỏi nhà” “đến với muôn dân” nhất là những người nghèo, người chưa biết Chúa, người đau bệnh trong các làng dân tộc. Bất chấp thời gian, không gia, các chị em đến thăm và đều ...
/ 114 / Bác ái xã hộiDo dịch bệnh tái bùng phát, ngày hội Tất Niên cho người nghèo đã không thể diễn ra như truyền thống tốt đẹp của Tu viện vào dịp cuối năm, thay vào đó, Tu viện cũng đã trao 140 phần quà, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp tết như: gạo, mì tôm, nước mắm, muối, bột nêm, ruốc… và 500 ngàn đồng cho người nghèo, bệnh nhân và người vô ...
/ 194 / Bác ái xã hộiTrong câu tweet ngày lễ Giáng Sinh năm 2014, Đức Phanxicô đã viết: “Chúng ta hãy để một chỗ trống ở bàn ăn, một chỗ cho người đang thiếu, cho người đang ở một mình.” Lời đề nghị này đã được hiện thực hóa trong 2 ngày vừa qua (27 -28/12/2020), của Ban Tông đồ - Hội dòng Đa Minh Rosa Lima trong hành trình “Vui Giáng sinh cùng anh chị em sắc tộc” tại ...
/ 151 / Bác ái xã hộiChúng con, những nữ tu Đa Minh Rosa Lima vẫn là những nhịp cầu nối đôi bờ trao và nhận. Chúng con nhận yêu thương từ quý Ân Nhân và chúng con gửi đến anh em J'rai. Rồi từ Tây Nguyên chúng con nhận những lời cám ơn từ ánh mắt, nụ cười từ những tấm lòng chân chất giữa núi rừng... xin trao gửi lại hết quý vị ân nhân. ...
/ 133 / Bác ái xã hộiChiều hôm qua (ngày 21.12.2020), vào lúc 13giờ, cộng đoàn Têrêsa Phú Hòa, cùng với Cha xứ và quý vị ân nhân đã chia sẻ 100 phần quà Giáng Sinh, bao gồm gạo và các phu yếu phẩm khác cho các gia đình láng giềng nghèo đơn chiếc trong giáo xứ và ở các vùng lân cận.
...
/ 135 / Hoạt động khácVào dịp mừng lễ tạ ơn khánh thành Lưu xá mới của Cộng đoàn Proh ngày 12/12/2020. Ban Tông đồ đã tổ chức 2 ngày tập huấn cho quý chị em đang đảm nhận công tác Tông đồ tại các cộng đoàn của vùng Lâm Đồng và Gia Lai, về lãnh vực sử dụng máy tính phục vụ cho công việc chị em thực hiện. ...
/ 96 / Bác ái xã hộiMột Mùa Giáng Sinh nữa lại về, nhà nhà chuẩn bị, người người chuẩn bị những cánh thiệp để chúc mừng hay những món quà ý nghĩa tặng cho nhau. Ai cũng mong ước một mùa Giáng sinh thật an lành, ấm áp. Trong tâm tình ấy, ngày 13 và 19/12/2020 vừa qua, quý Sơ, quý cô giáo và quý phụ huynh trường đã mang chút niềm vui Giáng sinh đến các em thiếu nhi ...
/ 199 / Bác ái xã hộiGió đông về Sài gòn đầy nắng cũng ấm áp bởi bao kiểu áo ấm ..... nhưng cũng gió đông về, sáng nay nơi chúng tôi đặt chân đến, cái nắng của đất trời Tây nguyên không đủ để làm ấm cuộc sống và con tim của những người anh em dân tộc Tày nghèo khổ này.... ...
/ 324 / Giáo dụcSáng ngày 20/11/2020, trong bầu không khí của ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với quý Thầy Cô giáo, những người đã khai mở con đường tri thức ươm trồng những mầm xanh cho đất nước. Để thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” ấy, Trường Mầm non Trinh Vương thuộc Tu viện Martino đã tổ ...
/ 203 / Giáo dụcNgày 20. 11 lại về trong niềm náo nức của quý cô và học trò. Trong những ngày này, rất nhiều các trường Mầm non trong Hội dòng đã tổ chức mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, để bày tỏ lòng biết ơn của học trò với những người cha, người mẹ thứ hai của mình. ...
/ 161 / Bác ái xã hộiNhận được thư ngỏ của Cha xứ Antôn Lâm Trọng Thi, Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima chúng tôi đã cùng với quý vị ân nhân nối kết mang theo những tấm tôn yêu thương lên đường. Chúng tôi đến thăm từng nhà, gặp từng người và chứng kiến cảnh tan hoang của cơn bão để lại. có thể nói: “Thu đi để lại lá vàng, bão đi để lại ngôi nhà tan hoang...”. Điều mà chúng ...
/ 151 / Bác ái xã hộiCàng đi càng thương và càng đi càng thấy nhiều căn nhà không chỉ cần lợp lại mái vì các cột, kèo và đòn tay đã mục và gia cảnh họ quá nghèo, nhưng chỉ xin ghi nhận trong lòng và tiếp tục cầu nguyện cho vùng đất mà mưa chỉ nặng hạt một chút đã ngập, nơi mà nước là người bạn thân thiết và bùn non là bạn thân tiếp theo và tình người nơi đây thật ...
/ 302 / Bác ái xã hộiĐau tinh thần, khó vật chất. Trận lũ lịch sử và cơn bão số 9 hoành hành đến nay đã gần một tháng, đồng bào miền Trung vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất, vì “chẳng còn gì để mất.” Mỗi lần cập nhật thông tin là mỗi lần thổn thức, xót thương, chỗ này sạt lở, chỗ kia tốc mái hàng trăm ngôi nhà, chỗ này bao nhiêu người chết, chỗ kia bao người mất tích, ...
/ 403 / Bác ái xã hộiChúng tôi đã đi qua các giáo xứ Na, Hòa Ninh, Thanh Hà, Ngô Xá, Hương Lộc, Văn Phú, Xứ Đồng và bản Rào Con hai ngày trước.
Hôm nay chỉ còn hai giờ đồng hồ trước khi ra phi trường Đồng Hới nên chúng tôi trực chỉ giáo xứ Tân Hội từ 6g sáng để thăm 20 căn nhà bị sập do mưa về núi lở. ...
/ 238 / Bác ái xã hội"Sơ ơi! Về Hà Tĩnh, giáo họ của con, cho mỗi nhà một thùng mì tôm cũng được, chúng con bị cô lập ba ngày mà chưa đoàn nào tới!" ...