/ 86 / Bác ái xã hộiChữ tâm chúng tôi nhìn thấy ở đây từ quý Cha- quý Thầy Dòng Camilo nơi có các mái ấm dành cho bệnh nhân AIDs cuối đời và cho các em cô nhi mang trong mình căn bệnh thế kỷ vì cha mẹ lầm lỡ; đó là từ các Sr Dòng Trinh Vương, nơi các cụ già neo đơn, cô thế cô thân được chăm sóc phụng dưỡng; hay từ các Sr Dòng Phaolo và các anh chị em cộng tác viên ...
/ 130 / Bác ái xã hộiChuyến đi kết thúc, nhưng lòng tôi vẫn còn đọng lại với bao hình ảnh, bao câu nói của các bệnh nhân nơi mái ấm Phan Sinh và mái ấm Chùa Diệu Pháp. Một câu nói chuyện của sư Thầy khi cảm ơn đoàn chúng tôi làm tôi cũng phải suy nghĩ: “khi các bé lớn lên và thành công, lại tiếp tục có những mảnh đời bất hạnh khác được gửi vào, và công việc của mái ấm ...
/ 94 / Bác ái xã hộiTôi thương em vì tôi nghĩ: Em không biết khóc cho thân phận mình đâu em nhỉ? Em cũng chẳng bao giờ oán trách cuộc đời, oán trách người khác đúng không em? Kiếp sống của em giờ đây chỉ gắn bó với chiếc giường, cứ tới giờ là ăn và thay quần áo. Cuộc sống của em hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Em không có quyền quyết định hay chọn lựa bất cứ điều ...
/ 140 / Bác ái xã hộiTrong Tuần thánh và tuần Bát nhật Phục Sinh, quý chị em tại Tu xá Mỹ Thạch – Kontum đã cộng tác với các Linh mục và quý vị ân nhân, tổ chức nhiều hoạt động mục vụ ý nghĩa, vừa củng cố đời sống đức tin, vừa chăm lo đời sống vật chất cho anh chị em dân tộc. Xin chia sẻ một vài hoạt động mục vụ nổi bật để chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ...
/ 338 / Bác ái xã hộiMùa xuân này, cộng đoàn Mẹ Xin Vâng - Tu Tra chuẩn bị 180 phần quà cho 180 gia đình nghèo đón Tết, mỗi phần trị giá 300.000đ. Số quà này là những chắt chiu của cộng đoàn và những bàn tay rộng mở của quý vị ân nhân giúp đỡ. Quý chị em dành ngày mùng 04 tết để vào làng phát quà cho anh em đồng bào. ...
/ 395 / Bác ái xã hộiKỷ niệm 800 năm sinh nhật trên trời của Cha Thánh Đa Minh là dịp tôi hâm nóng lại tinh thần hăng say loan báo Tin Mừng của Cha Thánh. Tinh thần đó phải được tôi nuôi dưỡng mỗi ngày không chỉ trong đời sống sứ vụ, nhưng ngay cả trong đời sống cầu nguyện, học hành, và cộng đoàn. Mặc dầu là một cô bé du hoc sinh tại đất nước Philippines, nhưng tôi ...
/ 403 / Bác ái xã hộiNhững ngày gần chia tay trong tôi mang nhiều tâm trạng đến nao lòng, đặc biệt là chia tay các anh chị em Bạch Mai thân thương. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ, ngại giao tiếp nhưng đến nay lai dường như quá gần, không muốn xa. Được làm việc với các anh chị em Bạch Mai quả là một niềm hạnh phúc đối với tôi, nơi mỗi người tôi đều học được những bài học khác ...
/ 690 / Bác ái xã hộiMấy ngày nay, nhiều người chia sẻ những bài viết về đám cưới của cô dâu Ngọc Diệp, đang phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q7), thuộc Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai. Tạ ơn Chúa, tôi cũng hưởng được một ít trong niềm vui này. ...
/ 485 / Bác ái xã hộiSự nhạy cảm trước đau khổ của tha nhân chính là đặc tính sâu sắc, chi phối toàn bộ cuộc đời của thánh Đa Minh. Ngài đã vận dụng bằng mọi khả năng, tài trí và sự khôn ngoan của mình để thực thi đức ái đối với mọi người. Noi gương vị thánh Tổ phụ, chị em trong Hội dòng đã nỗ lực để đến với người nghèo trong giai đoạn họ cần nhất. Và rồi đâu đó trong ...
/ 290 / Bác ái xã hộiTôi đã tâm niệm một câu châm ngôn của Thánh Rosa, cũng chính là thánh bổn mạng của tôi: "Khi chúng ta phục vụ người nghèo và người bệnh là chúng ta phục vụ chính Đức Giesu," và mỗi lần tôi chuẩn bị đi làm tôi đều nhớ đến câu châm ngôn này. Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Chúa đang hiện diện trong những người con phục vụ. ...
/ 1235 / Bác ái xã hộiMặc dù đại dịch vẫn đang rất căng thẳng, nhưng những ngày qua hình như mọi người đã tạm quên đi nỗi ám ảnh về những con số (số ca tử vong, số Fo,F1,f2…) mà lại đổ dồn hết sự quan tâm đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đặc biệt là các tu sĩ tình nguyện viên đang phục vụ nơi tuyến đầu, vì có lẽ lúc này -những con người này chính là những chiếc ...
/ 346 / Bác ái xã hộiNhững ngày phục vụ bệnh nhân Covid nơi các bệnh viện dã chiến, những dòng ghi chép của quý chị em cho chúng ta thấy những cảm nghĩ, những chia sẻ và nhiều câu chuyện ít được biết tới từ chính tâm dịch. Đó là những câu chuyện chưa từng được đưa lên báo chí và các phương tiện truyền thông, nhưng đã “thổi” vào cuộc sống của chúng ta một tinh ...
/ 722 / Bác ái xã hộiHôm nay là ngày thứ 5 tôi cùng chị em thiện nguyện lên đường tới bệnh viện số 16, mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Với tôi, tôi thật sự cảm động khi nghe được những lời chia sẻ của các bác sỹ và y tá đang điều trị bệnh nhân tại đây, có vị chia sẻ: “tôi có 3 con nhỏ nhưng từ đầu mùa dịch tới giờ mới chỉ gặp con trực ...
/ 314 / Bác ái xã hộiNgày mai, chúng tôi sẽ chính thức bước vào công việc phục vụ, những môn đệ của Đức Kito chính thức ra đi để gieo những "hạt giống tình yêu". Chắc chắn vất vả có, mệt nhọc có nhưng tôi tin rằng có Chúa luôn đồng hành và thêm sức cho anh chị em chúng tôi vì "Ơn Ta đủ cho con"
...
/ 1051 / Bác ái xã hộiLTS: Sau khi đã ổn định nơi lưu trú, nhóm 62 tu sĩ (55 nữ, 7 nam) thiện nguyện đợt 2 đăng ký phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Q.7) được chia thành hai nhóm: một nhóm phục vụ tại khu vực điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và một nhóm phục vụ tại khu vực điều trị bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn là Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch ...
/ 477 / Bác ái xã hộiDo dịch bệnh tái bùng phát, ngày hội Tất Niên cho người nghèo đã không thể diễn ra như truyền thống tốt đẹp của Tu viện vào dịp cuối năm, thay vào đó, Tu viện cũng đã trao 140 phần quà, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp tết như: gạo, mì tôm, nước mắm, muối, bột nêm, ruốc… và 500 ngàn đồng cho người nghèo, bệnh nhân và người vô ...